Kỳ Duyên Ảo Ảnh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NIỀM ĐAU DĨ VÃNG

(thi họa)
dòng nhật ký ghi bằng bao nước mắt
trong đêm quỳ cầu nguyện phúc cho anh
lời thì thầm xin giữ lại tình xanh
làm cỏ thắm cho xanh mồ tuyệt vọng

có lẽ từng câu thấm sâu từng chữ
ai giữ cho người khi vần vũ mưa giông
ôi bến đời ta ôm nỗi chờ mong
và khát vọng tình yêu trong cuộc sống

xin cho ta dược trút niềm hy vọng
trao cho người khi lối mộng chia đôi
đã đi xong gần hết nửa đời người
sao ta vẫn còn ngu ngơ trẻ dại

trao gởi lại cái thiên đường bằng giấy
cùng người yêu bằng ngần ấy thơ sầu
đã thốt lời và mong dược yêu nhau
nhưng trót lại chỉ niềm đau dĩ vãng

ta xin giữ thiên đường gợi cảm
của tình yêu cùng dĩ vãng làm quà
cuộc tình buồn chưa vẹn đã trôi xa
người ấy có nhớ ta hay không nhỉ !

người ấy vẫn trong tim ta ngự trị
để cuộc đời ta mất trọn tin yêu
ai quên ta ta xin nhớ thật nhiều
dĩ vãng sống với ta cùng năm tháng
(NIỀM ĐAU DĨ VÃNG)


13/08/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả