(Tiếc thương chị Thụ đã vĩnh viễn ra đi
Ngày 15.03.12 )
Chỉ một giây hay là khoảnh khắc
Người xuôi tay nhắm mắt ra đi
Thiên thu hai chữ chia ly
Nhân gian nào muốn nhận chi đau buồn
Tạo hóa đã làm khuôn định mệnh
Mỗi kiếp người đều đến tử, sanh
Luân hồi mãi mãi vòng quanh
Trần gian quán trọ để dành ngàn năm
Chỉ một giây xa xăm chẳng hẹn
Điểm Vĩnh Hằng có kén chọn đâu
Và ai cũng phải qua cầu
Trăm năm hạnh phúc ; rồi sầu chẳng nguôi
Chỉ khoảnh khắc chôn vùi thân thể
Để lại đời luôn kể tiếc thương
Chị thăng về cõi Thiên Đường
Bồng Lai Tiên Cảnh, dứt vương Địa Đàng
Minh Hồ Đào
20.03.12
http://Trinhnu.net/nhac/92561