Trần Lan Chi

Mê hương chưởng pháp (chiêu 1-5)



Mê hương chưởng pháp

(gồm 9 chiêu thức đối phó với 9 chiêu Mê Tâm dẫn khúc)



Người xưa có câu, “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” , sau khi biết Hoàng gia bủa lưới ở các vùng núi non - biển cả - thung lũng - bình nguyên - đại mạc - thôn quê - đô thị - địa đàng - cổ mộ , Cổ Mộ Phái đã luyện Mê hương chưởng Pháp, là chưởng pháp đầu tiên trong bộ Hàng huynh thập nhất chưởng, nhằm đánh phủ đầu tiêu tan giấc mộng bá chủ của Quái Khách này.



Luyện Mê Hương



Mê hương Cổ Mộ luyện thành

Gồm hương đồi núi xanh xanh ngút ngàn

Hương trời, hương biển mênh mang

Hương hoa thung lũng, hương làn suối reo

Hương bình nguyên thoải chân đèo

Hương nơi đại mạc quyện theo chân người

Thôn quê, hương lúa gọi mời

Đô thành tấp nập, hương đời xôn xao

Địa đàng, hương của trời cao

Âm u Cổ Mộ, hương xao xác buồn



Luyện hương từ chín cội nguồn

Chưởng công đã toại, đỡ đòn Mê Tâm.



Diệt Mê tâm dẫn khúc chiêu 1 - Núi Non



Núi dường như cũng lặng câm

Chìm ru hồn trận Mê tâm chiêu đầu

Cỏ cây rũ lá âu sầu

Mây trôi xa mãi quên câu đá vàng

Thinh không thoảng bóng nữ lang

Vung tay, tung chưởng, u hương dạt dào

Núi non bừng sắc hoa đào

Cỏ cây chợt tỉnh, xôn xao reo mừng

Chưởng phong veo véo không trung

Mê hương thoang thỏang quyện cùng trời mây



Đang ru anh bỗng ngủ say

Chiêu đầu thất bại bởi tay anh hùng.



Diệt Mê tâm dẫn khúc chiêu 2 - Biển cả



Anh ơi, biển cả mênh mông

Thuyền anh lạc lối đi không trở về

Vùng hương ngào ngạt u mê

Bủa vây thành mái tóc thề giăng anh

Hương mê luyện bởi biển xanh

Nồng nồng rong bể, tanh tanh cá mòi

Đời anh cá nước mây trời

Cá thời mắc cạn, mây thời tan đi

Hương bay như gió thầm thì

Bay từ Cổ Mộ níu ghì thân trai



Mê tâm dẫn khúc chiêu hai

Tan tành mây khói, vì ai hỡi chàng?



Diệt Mê tâm dẫn khúc chiêu 3 - Thung lũng



Bình yên phong cảnh xóm làng

Xa xa thung lũng, mơ màng khói lam

Hoa mua nở dọc suối ngàn

Bỗng đâu vang vọng tiếng đàn Hoàng gia

Ru tình không kể trẻ già

Đôi mươi, năm chục bỏ nhà theo anh

Mê hương Cổ Mộ vây quanh

Sương chiều, khói bếp, vị chanh, hương trầu

Quyện thành chưởng lực thâm sâu

Khói hương lan tỏa ru câu ân cần



Rã rời Quái khách phi thân

Tiêu tan nội lực, thua lần thứ ba.



Diệt Mê tâm dẫn khúc chiêu 4 - Bình nguyên



Bình nguyên vó ngựa vang xa

Cánh chim nương gió hót ca đón chào

Khỏa thân, trinh nữ, bồng đào

Bước đi chẳng đặng, ngôi cao chẳng bằng

Hoàng gia chẳng chút ăn năn

Hái hoa, bẻ nhụy, ru trăng trên trời

Mê hương Cổ Mộ kịp thời

Cứu nàng thiếu nữ khỏi đời cười chê

Hoàng Gia lần nữa ê chề

Vương vào mê lộ hết về cố cung



Người ngựa cương đứt dây chùng

Lết về sa mạc, yêng hùng còn đâu.



Diệt Mê tâm dẫn khúc chiêu 5 - Đại mạc



Lẻ loi đại mạc bóng câu

Cùng chàng tráng sĩ mái đầu điểm sương

Cát bay gió tát bốn phương

Mê tâm anh luyện đưa đường tới đây

Anh mơ ốc đảo, bóng cây

Cùng bầy tiên nữ vui vầy sớm hôm

Bỗng tim rụng rã bồn chồn

Mùi u hương pháp mê hồn quẩn quanh

Chân đi mà dạ chẳng đành

Bao nhiêu ảo ảnh tan tành khói mây



Chiêu năm chưa xuất đã bay

Chọc vào Cổ Mộ, đắng cay muôn vàn.



7/8/04