Quách Xuân Sơn

Vô thanh khúc



Dấu hạ còn vương xác phượng hồng.

Mây bay hờ-hững giữa trời trong .

Tiếng ve giục-giã hồn cô lữ.

Chợt nhớ năm nào chuyện ước-mong.



Người ấy bây-giờ có biết không?

Có như chim sáo ở trong lồng.

Có vui làm dáng cho đời ngắm.

Có tiếc giam mình sau chấn song?



Ừ nhỉ qua rồi chuyện biệt-ly.

Mà sao vẫn dậy nỗi sầu-bi.

Mà sao vẫn lạnh trong lòng úa.

Vết xước thêm hằn mỗi bước đi.



Lá theo ngọn gió trở về đây.

Khắc-khoải chuyện tình mãi rức-ray.

Có kẻ đêm nay buồn nguyệt rụng.

Vô thanh khúc tấu lụy trần-ai .