Lida Nguyễn

MỐI TÌNH HUYỀN THOẠI



Anh !!!!.......



Có một dạo ngang qua giảng đường..Rồi những bước chân ngập ngừng trên con đường phượng đỏ đã mang em về kỷ niệm của những ngày xa xưa.Những ngày mộng mơ của một thời áo trắng.Những lần hẹn hò đưa đón ,những hờn dỗi vu vơ và những nhung nhớ bâng quơ.....Tất cả thật là đẹp như một chuyện cổ tích.....phải không anh?..........



MỐI TÌNH HUYỀN THOẠI



Anh trách em...đưa tình vào cổ tích

Để đời mình chỉ là những mộng mơ

Trong ảo hư mình chỉ mãi mong chờ

Mà hiện thực là hai đường chia cách



Thật hay hư cũng là trong thử thách

Để lòng mình tự hỏi có hay không

Chuyện yêu đương mình có được mặn nồng

Hay thoáng nhẹ như nắng vàng chiều xuống



Chiếc áo tình em đây hằng mong muốn

Dệt bằng tơ tình mộng thật dịu êm

Được tay anh ấp ủ với ngọt mềm

Còn đâu nữa..pha?i chăng giờ băng giá



Cuộc tình xưa giờ đây em gởi trả

Để muôn đời là huyền thoại nha anh

Để trong mơ em sẽ được trọn dành

Lời dấu anh trao mà mơ ước



Để ngàn sau tim mình luôn có được

Kỷ niệm hồng nhớ mãi chẳng hề quên

Đêm từng đêm mình sẽ mãi gọi tên

Người yêu dấu ngàn đời không phai nhạt



August.07.04