Muguet






























Mùa 
xuân sớm 


Mùa xuân sớm anh về chưa kịp


em võng chiêm bao qua ngõ sơn khê

chân tìm chân cỏ reo lời thạch thảo

hoa tím che mày vùi mặt

giấu hoàng hôn


Mùa xuân sớm chân anh còn xa ngút

áo trắng em mùi hoa cúc bơ vơ

em cầm túi sỏi buồn rải làm dấu tích

anh nhớ lần tìm

em đợi phía ngàn sau


Mùa xuân sớm 

mắt anh còn mê mãi

khép gối mơ đêm diên vỹ hẹn hò

có ai đó nhỏ niềm vui thành lệ

và ai hát dịu dàng trong hơi thở đêm trôi


Tiếc mùa xuân sớm

tóc đẫm trong sương muối

em hái một nhành ngũ trảo mong manh

vì anh chưa đến nên mùi hương cũng mất

cơn gió ngẩn buồn

biết thổi tặng gì nhau


Muguet

(Viết cho Thợ)