MAI EM VỀ THĂM LẠI QUÊ HƯƠNG ......!
tặng vn.và cô bạn nhỏ .
Mai em về thăm lại quê hương nhé .!
Hôn giùm anh trên đất mẹ thân yêu .
Nơi phương trời xa tim anh vẫn nhớ .
Hẹn ngày về trên đất mẹ tự do .
Em hãy thăm từng những ngôi chùa cũ .
Rêu phong xưa mục nát lối đi vào .
Khói nhang chiều xa vắng bấy lâu nay .
Trong hoang lạnh như không người tu sửa .
Em ghé lại tháp gươm xưa còn đó .
Bóng hồ gươm huyền sữ một anh tài .
Đã mang đai nghĩa đễ thắng hung tàn .
Cùng toàn dân viết lên trang sử mới .
Em về thánh đường La vang Quảng trị .
vết tích xưa còn loang lỗ chiến chinh .
Lộ kinh hoàng chưa xoá hết đau thương .
Mẹ Maria vẫn còn ngậm ngùi rơi lệ .
Em hãy về thăm kinh đô xứ huế .
Nghe lại những hồi chuông vang Thiên mụ .
Vẫn khóc thầm như ai oán Mâu thân .
Gió xuân về ai vẫy máu quê hương .
Mai em về thăm lại sàigòn năm xưa .
Thành phố yêu kiều nay đã đổi tên .
Ngậm ngùi buồn sau mùa xuân đại thắng .
Mang tên người xương trắng dọc Trường sơn .
Mai em đến thăm lăng ông bà chiểu .
Trước khói nhang thơm toả khắp mọi bề .
Xin khấn nguyện dùm anh một lá xâm .
Đến bao giờ vận nước hết nỗi trôi .
Con chim quốc khắp năm châu khắc khoải .
Chờ ánh bình minh ló dạng trời đông .
Bay về quê hương gieo những hạt mầm .
TỰ -DO - DÂN-CHỦ hạnh phúc toàn dân .
04/july/02