NHỊP SẦU LỮ THỨ ( Nhạc và  lời Tôn Thất Út )


NHỊP SẦU LỮ THỨ
(nhạc và lời:Tôn Thất Út)

-Chiều mênh mang,cung sầu quyện không gian.
Mây lặng lẽ buông dài mùa Đông sang.
Khung trời vắng khắc khoải bóng chim bay,
lẻ loi bên đường mây,gió xa đưa chiều rơi.

-Chiều thênh thang núi rừng mù phong sương.
Đông quạnh vắng se lạnh lòng yêu thương.
Giữa lòng suối,đá sỏi buốt thân trơ,
suối trôi qua thờ ơ,tháng năm vương mộng hờ.

ĐK: Dài nhịp đời lữ thứ,mỏi mê bao ngày qua,vết rêu phai bụi mờ.
Chiều về giăng mây xám,buồn vương u ám,phố núi Đông mù sương.
Nhớ nhung vân vê cung đàn,nhịp sầu buông tiếng réo rắt bao niềm thương.
Nhạt nhòa chiều loang ký ức,lòng bao thổn thức,vọng mãi câu ca tương phùng.

-Đời bôn ba mang nặng tình chia xa,
gieo sầu nhớ lên nhịp đàn vu vơ.
Những chiều vắng mắt dõi bóng mây qua,
phố xưa xa mờ xa,thoáng lao xao hẹn chờ./.
(1995)
*
* *
Clip ca khúc NHỊP SẦU LỮ THỨ :
@ Nhạc,lời,hòa âm,trình bày,thực hiện Video : TÔN THẤT ÚT
@ Những hình ảnh trong Clip chỉ có tính minh họa và được lấy từ nguồn Google.



Bài Thơ ID:
 

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả