Minh Hà & Minh Hà Đào
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]

TÌNH XA TÌNH GẦN


Thơ Mẫn Hồ và Minh Hồ Đào
Nhạc, hòa âm và tiếng hát Nguyễn Hữu Tân

“Lối Xưa”, lòng rối như tơ,
Tâm tư hoang vắng, mong-chờ-nhớ ai ? “

Thức khuya mới biết đêm dài,
Tình si, mộng ảo nhớ hoài người xưa …
Gặp nhau, quán vắng chiều mưa,
Nợ duyên khắng khít mãi chưa nhạt nhòa.

Bao năm lưu lạc xa nhà,
Ước ao múc ánh trăng tà gởi em.
Để khơi kỷ niệm êm đềm,
Nụ hôn ngày ấy trước thềm trao nhau…

Tình xưa nào có phai màu,
Dẫu ai diễu cợt hơi đâu mong chờ !
Thôi đành gặp gỡ trong mơ,
Đôi mình gắn bó bất ngờ quanh năm…
Man Ho
10-09-2016

“Khi nào tằm hết nhả tơ,
Lòng này mới dứt đợi chờ mong ai...?”

Dắt dìu nhau trọn đường dài,
Xóa đi dĩ vãng đoái hoài tình xưa …
Không còn lệ đổ như mưa,
Về đêm hết thức dù chưa phai nhòa...

Giờ đây chung một mái nhà,
Phu thê tình cuối xế tà tuổi em.
Mong sao mãi mãi êm đềm,
Lứa đôi hạnh phúc chung thềm thương nhau…

Ngày qua tháng lại tô màu
Đậm đà dù dáng xuân đâu còn chờ
Tưởng rằng tình mãi trong mơ
Không thành hiện thực, nào ngờ...trăm năm !
Minh Hồ Đào
1l.09.2016



Bài Thơ ID:
 

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả