ANH VẪN CÒN MƠ

Anh vẫn còn mơ, EM có hay ??
Ngoài kia nắng gọi, gió đùa bay
Về EM nỗi nhớ, lời âu yếm
Nên gởi vần thơ, bao luyến say ...

Anh vẫn còn mơ, EM biết chưa ???
Nhớ EM ray rứt, kể sao vừa .
Ngồi nhìn lá rụng, buồn man mác,
Đếm lá đếm sầu, giấc mộng xưa ...

Anh vẫn còn mơ, EM ở đâu ???
Về đây ta nối lại duyên đầu
Cho hoa tươi nở, reo cùng bướm
Để nắng rạng ngời, sáng đẹp mau ...

Anh vẫn còn mơ, EM có mơ ???
Mơ như chú bướm lạc vườn thơ .
Say cùng hoa đẹp, vui duyên thắm ,
Hạnh phúc sum vầy, bao nét tơ ...

Anh vẫn còn mơ, EM có mong ???
Tình ta kết hợp, ý tương đồng .
Từ nay vui chép vần thơ cảm ,
Kết chữ thay lời, cõi tạm không ...

Anh vẫn còn mơ, trên nét thơ
Mơ cho đời đẹp xóa lu mờ
Mơ cho năm tháng còn tươi trẻ
Quên cảnh đời nay mãi đợi chờ


Minh Long



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả