THƯƠNG NHỚ QUA NGÀY

đã thao thức qua đêm
bởi những điều vớ vẩn
sáng thức dậy gọi em
hai lần đường dây bận

có bài thơ anh viết
từ nỗi nhớ không tên
với cả lòng tha thiết
chỉ vì quá yêu em

một tình yêu xa vợi
nhưng nồng ấm tuyệt vời
mãi nghe lòng bối rối
mỗi lần gọi - em ơi !

em thường ngày bên ấy
có thấy được anh không
mỗi sáng mai thức dậy
cứ dõi mắt về Đông

em vẫn nơi khung cửa
nhìn đau đáu qua mây
tim nhen hồng đóm lửa
sưởi thương nhớ qua ngày

yêu là như thế đấy
hồn cứ mãi dại khờ
nụ hôn vừa tìm thấy
chợt lạnh giữa chiều mơ !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả