EM MÃI LÀ CON NHỎ KHỜ

em mãi là con nhỏ khờ
yêu thương một kẻ mơ mơ , tàng tàng
làm thơ ghẹo Gió Mây Trăng
tự ru mình ngủ giữa lằn chiêm bao

em mãi là con nhỏ khờ
yêu thương một kẻ làm thơ ngạo cuồng
muốn mình lật ngược càn khôn
nhìn cho tạng mặt tâm hồn thế nhân

em mãi là con nhỏ khờ
nụ hôn đem gởi lên bờ môi hoang
vạch tim anh kiếm thiên đường
nhặt từng mảnh vỡ của hồn làm vui

@

biết em là con nhỏ khờ
anh đem bùa ngải vào thơ dụ tình
trộm về mấy nụ hôn xinh
ủ cho rộ chín để tình ngậy hương .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả