Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Lão Ham Dzuiiiii


Có một lão sún răng cười tủm tỉm
Tóc lưa thưa, lấm chấm điểm muối tiêu...

Trải qua năm bảy cuộc yêu
Lưng còng, gối mỏi, tiêu điều, xác xơ
Một mình một gậy bơ phờ
Dăm cô thiếu nữ phất phơ bên đường
Làm cho lão thấy vấn vương
Tuổi già sức yếu đành lòng ngó thui...
Dẫu rằng bản tính ham dzui
Động lòng muốn thả vài lời làm quen
Khổ thay cho cái giọng khàn
Lí nha, lí nhí, chẳng nàng nào nghe
Buồn tình lão quay trở về
Chạy vô "Trinh Nữ" tỉ tê cùng người
Đợi khi lão thấy dở hơi
Làm bài thơ ngọng chọc cười bà con
Thôi thì hơi sức chẳng còn
Mua vui ngày tháng cho tròn ước mơ


MPN./.August 03, 2004
Tặng riêng anh Mạc Đăng Sơn



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả