Mộng Đẹp Vu Vơ



Sáng nay thức giấc
Lung linh nắng vàng
Hoa nở đầy cành
Chim hót vang thanh

Sáng nay thức giấc
Nghe lá trở mình
Như ai tỏ tình
Rộ ánh bình minh

Gió ơi ! Gió ơi !
Cho ta nhắn hỏi
Về sang bên ấy
Ai nhớ ai thương ?
Lòng như vấn vương ?

Người ơi ! Người ơi !
Tình như trái chín
Hương thơm dịu vợi
Vào hồn lâng lâng
Vào hồn bâng khuâng

Sáng nay thức giấc
Bỗng dưng nghe tình
Vương trong mắt xanh
Mộng xinh quá xinh

Bóng ai rất lạ
Len lén vào tim
Êm đềm, êm đềm
Trao nụ hôn mềm

Môi hồng thẹn quá !
Tình thắm duyên mơ
Mộng đẹp vu vơ ...


04.08.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả