Yêu Nét Tình Thơ





Anh gởi Nhỏ - Bài thơ yêu trìu mến
Lời ngọt ngào, vần êm dịu như tơ
Em ước gì mình sống mãi trong mơ
Để cuộc đời, vô bờ lịm thương nhớ

Dấu yêu ơi ! Bước chân ghé thăm Nhỏ
Vườn hoa thơ, nơi hò hẹn mong chờ
Ta trao nhau những lời nhớ vu vơ
Ôi nồng thắm bao ân tình một thuở !

Anh ban cho em tiếng gọi: " Ngọc Nữ... "
Như trong chuyện cổ tích tuổi thơ ngây
Nghe tâm hồn bay bổng giữa trời mây
Lòng dạt dào đầy mộng mơ quyến rũ

Khung trời thân thương, em hằng ấp ủ
Trong vần thơ lưu luyến thuở ban đầu
Tim xuyến xao, thần trí lạc về đâu ?
Đôi mắt nhắm, chỉ hờ thôi không khép !

Giây phút ấy cho em bao mộng đẹp
Mỉm nụ cười tươi mát giữa ngàn hoa
Anh bảo: " Em - tiên nữ, trẻ mãi không già,
Và đã nhốt hồn anh trong đáy mắt !"

Trời hôm nay một màu xanh trong vắt
Nhớ về ai... quay quắt mãi khôn nguôi
Nụ hôn nồng thoang thoảng ngọt trên môi
Yêu biết mấy nét tình thơ dịu vợi 

Yêu biết mấy một trời thơ thương nhớ!


04.08.2004 ____________________________

Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả