Tình Thơ Trên Giấy Trắng



Vần thơ nho nhỏ
Trên giấy trắng phau
Chuyền tay cho mau
Kẻo thầy trông thấy

Bạn bè tinh nhậy
Thấy giấy bay bay
Ngoảnh đầu hỏi ngay
"Ô hay ! Gì vậy ?"
Liếc mắt trao nhanh
Mĩm cười bí mật
Nửa đùa nửa thật:
"Chỉ là tình thơ
Mơ mộng vẩn vơ…
Qua giờ ngủ gật"

Tình thơ chất ngất
Ý thơ miên man
Hồn mãi lang thang
Lãng quên bài vở
Hoa lòng hé mở
Nét chữ run run
Lời thơ ung dung
Mang tình chớm nở
Nụ cười rạng rỡ
Ánh mắt chứa chan
Tình hồng vương mang
Nồng nàn một thuở…

Bây giờ dang dở
Mỗi đứa một nơi
Từ dạo ra khơi
Nghìn trùng…xa cách…!!!


Pulau Besar, 1979
(những ngày trên đảo tị nạn ở Malaysia)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả