TẠM BIỆT NHÉ

Tạm biệt nhé, những đêm dài tâm sự
Phút vô tư, đành gạt lệ chia tay
Nghĩa bạn, thân tình thôi đành chôn cất .
Tạm biệt nhé, những câu chào đêm tối
Trong âm vang dao hưởng điệu nhạc buồn
Tri kỷ đấy thôi củng đành xa cách.
Tạm biệt nhé, đôi vầng thơ ấm áp
Của ai kia trao tặng chút xuân hồng
Xin khép lại, thôi đành mong quên hết .
Tạm biệt nhé! Thôi xin tạm biệt nhé
Hẹn mai sau trên bước đường muôn nẻo
Có gặp nhau xin hãy mỉm cười
Bắt tay nhau và cuối đầu tạm biệt .






August 04, 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả