Mưa!

Hôm ni bên nớ có vui không ?
Mưa rơi nức nở lạnh trong lòng
Hồn thương khoé mắt sầu chi lạ
Lạnh lẽo mơ vương tháng tám mong

* * *

Mưa chiêù nay chảy tan niềm cô quạnh
Như ngày nào mưa gợi nhớ vu vơ
Dăm chữ viết tâm tư gởi vào thơ
Mưa rơi rơi trôi khoảng đời hoang lạnh

Mưa em ạ! mang màu thương bàng bạc
Trên lối về gợi nhớ chút tình xa
Ngày xưa âý, có một chiêù em qua
Mưa hắt hiu, thương mưa nhiều từ đó

Mưa vào đêm như nhỏ lơì tình tự
Hai phương trơì ai đó ước mộng chi ?
Màn trơì giăng phủ kín những cuồng si
Cõi thiên thai một góc trơì loang tím ...

08/04/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả