Cuộc đời

Cuộc đời sao lắm gian truân
Cuộc đời sao lắm những phần xót xa
Cuộc đời sao lắm phong ba
Cuộc đời sao lắm bộ ba cuộc tình

Người vui tiệc cưới linh đình
Người vui tơ mới chỉ mình tôi đau
Người đâu biết được tôi sầu
Người đâu biết mối tình đầu tôi trao

Quên sao được những ước ao
Quên sao giấc mộng ngày nào chung đôi
Quên sao được những vành môi
Quên sao được những lần tôi bên người

Người đi tôi mất nụ cười
Người đi tôi mất nét vui cuộc đời
Người đi tôi thấy chơi vơi
Người đi tôi bỗng thấy trời lệ rơi


08/05/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả