CHIỀU NGHIỀNG LÁ ĐỔ
Giọt nắng thu sầu đang vẫn vơ
Chiều nghiêng lá đổ..bước ai chờ
Bâng khuâng nghe gió buồn ray rứt
Lòng chợt u hoài theo tiếng tơ
Đã mấy năm qua dạ mõi mòn
Thu về lạnh giá nhạt môi son
Gió mang mùa hạ vào xa vắng
Để mãi tim sầu cứ héo hon
Giọt nắng mờ phai những mặn nồng
Cho đời nhạt nhẽo chữ tình chung
Ai mang nhung nhớ vào mơ ước
Để lại thu sầu cho gió đông
Giọt nắng thu sang đã muộn màng
Tình hồng nay đã bước sang ngang
Vần thơ lưu luyến giờ im vắng
Còn lại trong tim chữ lỡ làng