Thì anh biết ...

Ừ,
thì anh biết em là thơ đó chứ
Trong từng dòng cảm nghĩ của tim anh
Trong nỗi buồn theo mây trắng xây thành
Trong ánh hoàng hôn dần dần lịm chết

Ừ,
em là thơ ngọt lời tha thiết
Bên tai anh lúc hụt hẫng chợ đời
Bên cô đơn ngồi đếm lá vàng rơi
Bên lặng lẽ men cay nồng đông giá

Ừ,
thì anh biết,
em là thơ giũ nhục nhằn xứ lạ
Giữ hồn anh gắn bó với cội nguồn
Một nụ cười, một suối tóc huyền buông
Vòng tay ấm, mình cùng nhau san sẻ

Ừ, anh biết
Em là thơ từng bước chân thật nhẹ
Theo anh... theo anh... nắng sớm mưa chiều
Tạ ơn em,
em thơ...

Xin một lần được gọi tiếng "em yêu"


Thiên Hùng 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả