Cái Xuân Nặng Gánh Giang Hồ

"Ta điên xé nửa thân chơi "
"Nửa sa tứ chiếng, nửa rơi giang hồ "
* * *

Thân tứ cố rày đây mai đó
Kiếp không nhà quán gió cầu suơng
Lất lay sống nép ven đuờng
Ăn trăng uống mộng tứ phuơng dặm dài

Đời vất vuởng tháng ngày lao lực
Sống đó đây, tất bật bụi hồng
Vô thân, trời đoạ long đong
Bởi tình thảm bại ruổi rong vô thuờng

Đêm duới nguyệt vấn vuơng tấc dạ
Đêm suy tư - mặc cả sầu riêng
Không gian tịch mịch, lặng yên
Bài ca man rợ lụy miền tuơng tư

Kìa bóng ảnh huyền hồ luớt dáng
Là ma trơi hay .. thoáng hồ ly
Rùng rùng chúng kéo nhau đi
Khất trình nằm giữa cơn suy hãi hùng

Xuân một gánh đành lòng ôm phận
Kiếp giang hồ lận đận trúc mai
Dặm ngàn, tứ chiếng còng vai
Mang thân bại tuớng miệt mài thiên thu

Khúc tình thua bởi ngu mới khổ
Đày thân tàn chết dở cầu suơng
Tấm thân tứ cố ven đuờng
Ô hay! Ai có tình thuơng cho mình !



8/5/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả