Hồng Vũ Lan Nhi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


MỘT PHÚT TÂM TÌNH




MỘT PHÚT TÂM TÌNH

Trời hiu hắt, gió Thu về lạnh lẽo
Dưới trời đêm một bóng dáng lạc loài
Mang nỗi buồn vào tâm hồn úa héo
Kỷ niệm về trong chìm lắng phôi phai.

Ta đã biết xác thân này tan biến
Hỏi linh hồn có tiếc nuối trần gian ?
Còn ao ước những xa hoa phù phiếm
Giấc mơ tàn và cơn mộng cũng tan.

Ta bỏ lại những gì trong cuộc sống,
Bao hư danh, cao vọng với tiền tài
Bon chen gì, hồn chìm vào lắng đọng
Thiết tha gì, đời chẳng có ngày mai.

Ta bỏ lại sau lưng tình yêu dấu
Đại gia đình, bè bạn rất thân thương
Con bướm trắng bay hoài rồi cũng đậu
Chỉ còn Ta chọn Hoả Ngục, Thiên Đường.





8/5/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả