Tội

Anh nơi đó có thực đang hạnh phúc
Để tôi yên lòng những phút nhớ anh ?
Nơi anh sống trần gian hay địa ngục
Hay thiên đường có những áng mây xanh?

Anh nơi đó một căn nhà yên ấm
Bên vợ hiền và những đứa con ngoan ?
Hay ngục tối, hay vực sâu thăm thẳm
Liệm linh hồn trong vạn kiếp đa đoan ?

Có một khoảng trống nào trong trí nhớ
Anh dành riêng một chỗ nhỏ cho tôi?
Tôi vẫn hỏi dù rằng anh có vợ
Duyên tóc tơ trói buộc anh một đời.

Thôi anh nhé, tình ta là tội lỗi
Câu trả lời, tôi chẳng muốn nghe đâu
Đừng ngụy biện, tình yêu nào có tội
Níu kéo chăng, chỉ được nỗi u sầu.



6/8/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả