Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ta Về Lại Thấy Hư Hao



Ta đã đến từ nơi xa lắm
Từ thinh không lặng lẽ mù sương
Ta chán nản trong đời cô độc
Nên muộn phiền làm bạn cỏ cây

Ta biết ta mang nhiều bất hạnh
Nên giam mình mộ cổ ngàn năm
Tưởng tìm quên trong kiếp vô cùng
Nhưng lầm lẫn ...ta vẫn hoài khổ

Ta thất vọng quay về dương thế
Lang thang tìm ngày tháng qua mau
Mỏi mắt nhìn chỉ thấy nỗi đau
Ta không gặp những gì đã mất

Người nói đi !... làm sao ta thoát
Gánh u sầu chắn mất tương lai
Ngày qua ngày nặng trĩu trên vai
Tim yếu đuối nghe như ngừng đập

Người ủi an chỉ làm ta khóc
Lệ nhạt nhoà ướt mặn môi run
Đêm cô đơn chẳng phải vô cùng
Sao ta lại thấy đời hiu hắt!!!




8/06/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả