Trần Thị Hà Thân
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Huế Lỡ Hẹn Mấy Mùa Trăng

xa Cố Đô vẫn chạnh lòng thương
nhớ Hương Giang nhắc nhở người đi
thuyền ra khơi chở trăng về An Cựu
hay chở tình về bến nớ xa xôi

nhớ núi Ngự ngập lòng em viễn xứ
dáng Linh Mụ trầm ngâm bóng Tịnh Tâm
hồi chuông ngân rung động ánh trăng ngà
vọng tiếng nhớ em trọn đời thương Huế

làng Kim Long cô gái Huế đa tình
thôn Vĩ Dạ đêm trăng soi tháng hạ
tiếng ai hò ngẩn ngơ hồn khách lạ
tình không hẹn bỗng nhiên thành tri kỷ

bến Vân Lâu ôi tình chàng ý thiếp
nay Trường Tiền là gãy nhịp cách ngăn
giàn thiên lý đây thoang thoảng hoa thơm
em không quên tóc hương mùi chùm kết

em bây chừ còn thương nhớ Huế
xót xa buồn lỡ hẹn mấy mùa trăng...



Oct 6.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả