Chiếc Bóng

Còn lại đây chỉ màu đen chiếc bóng
Ánh sáng nào soi rõ dáng cô đơn
Và màn đêm đồng loã với tủi hờn
Để chiếc bóng một mình nơi góc tối

Tôi tự biết con người nhiều tội lỗi
Không tự mình bôi xoá tội trần gian
Để mỗi ngày chiếc bóng mãi lầm than
Bị phân cách tình yêu cùng Thượng Đế

Cuộc đời chỉ là niềm đau hoang phế
Sức con người không vượt khỏi sầu lo
Tìm kiếm Ngài ắc sẽ được ban cho
Bao tội lỗi Ngài tha không kể đến

Ngài là Đấng nhân từ hay thương mến
Tôi ăn năn xưng tội lỗi cùng Cha
Ngài dang tay rộng lượng để thứ tha
Kể từ đó được làm con Cha Thánh

Trần gian sẽ không còn gì so sánh
Sự bình an Cha hứa sẽ ban thêm
Mặt hồ thu gợn sóng gió êm đềm
Thêm sâu nhiệm lời Ngài tôi chăm chỉ

Không có Chúa chắc đời tôi hoang phí
Đường tương lai là bóng tối quanh tôi
Trong bóng đêm tôi dò dẫm cuộc đời
Dễ vấp ngã không ai buồn nâng đở

Đường tôi đi đã nhiều lần lầm lỡ
Bóng cuộc đời không ánh sáng cậy nương
Ỷ sức mình cố gắng vượt sầu vương
Tôi xuôi tay, đầu hàng vô điều kiện

Tình yêu Chúa là tình yêu Thánh Thiện
Mặc dù tôi chẳng đáng được Cha yêu
Mặc dù tôi mang tội lỗi rất nhiều
Cha chết thế cho con người tội lỗi

Chiếc bóng đen không ẩn mình góc tối
Ánh sáng Ngài soi rõ từng bước chân
Lòng lắng nghe tiếng nói thật ân cần
Đêm tăm tối không còn gì sợ hãi .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả