Thứ Bảy Buồn



Thứ bảy buồn chậm trôi
Khơi hồn muôn niềm nhớ
Từng bước chân trên phố
Bùi ngùi thoáng hương xưa

Thứ bảy đông người qua
Bóng anh đâu chẳng thấy
Mắt nhung huyền chợt vấy
Giọt lệ hờn rưng rưng

Thứ bảy xưa vui chung
Hẹn hò của hai đứa
Bây giờ không còn nữa
Em nhớ ! Anh quên chưa ?

Thứ bảy buồn, chiều mưa
Ướt lòng thơ hoa tím
Em gom vào kỷ niệm
Vời vợi sầu không tên

Thứ bảy buồn trong em
Hẩm hiu - cô lẻ quá
Anh phương trời xa lạ
Chắc vui bên người ta ?!

Thứ bảy buồn chiều tà
Em nơi đây nhớ mãi
Nụ hôn đầu vụng dại
Vương môi hồng - xót xa !

Ôi, một chiều thứ bảy !
Thứ bảy buồn thiết tha ...


07.08.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả