NẾU ANH CHẾT



Ai làm thơ em đọc
Ai vuốt mái tóc mềm
Ai chọc cho em khóc
Nếu anh chết hả em !

Ai dìu em đi phố
Ai giảng nghĩa sao đêm
Ai ru em giấc ngủ
Nếu anh chết hả em !!

Ai sẽ khen em đẹp
Ai ngắm nụ cười duyên
Ai say trong mắt biếc
Nếu anh chết hả em !!!

Như đêm nay đất rữa
Thế giới động cuồng quay
Và chúng mình hai đứa
Được cùng chết thì hay

Anh sẽ vào địa ngục
Cùng em bước chung đôi
Vì em người có tội
Anh chấp nhận không rời

Thiên đàng sẽ buồn lắm
Nêu ở đó thiếu em
Tình chúng mình mãi thắm
Dù địa ngục tối đen




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả