MỘT NỬA

một nửa gì kỳ lạ
nhớ người ta rất nhiều
trách hờn rồi khóc mếu
thế gọi là đã yêu !

rõ ràng một trái tim
vì cớ sao gọi "nửa"
và ở đâu là cửa
cho ai tìm "khóa vàng"

kỳ lạ thật tình yêu
nhất là khi rất nhớ
một người như mắc nợ
muốn gặp đến suốt đời

một nửa còn trong tôi
có bao ngày thổn thức
những gì xưa chuẩn mực
tại người ta không còn

e ấp nhìn trộm ai
mong chờ mà không nói
nhịp tim không hiểu nổi
gặp ai thì đập nhanh

một nửa quá mong manh
nên thường luôn tự trách
sao cứ vờ tránh mặt
làm buồn ai cho đành

một nửa nào trong ai
có bình thường không nhỉ
hay tại người giữ ý
không nói lời trong tim

nửa kia thì lặng im
nửa này thêm thổn thức
trong lòng một nửa tức
một nửa thầm yêu ai

nước mắt cứ lăn dài
hỏi làm sao đây chứ
nửa mà ta đang giữ
cũng trao ai mất rồi

tâm hồn ta chơi vơi
nhớ, thương hờn ai đấy
bão trong lòng trỗi dậy
yêu mất rồi làm sao !!!

một nửa thầm khát khao
một nụ hôn xa lạ
cho hây hây đôi má
cho bồi hồi thịt da

ta giận mình nghĩ xa
không giống ta lúc trước
làm sao mà biết được
người dưng kia thế nào

một nửa từng đêm mơ
bồi hồi khi được gặp
trong lòng bao lời trách
là bấy nhiêu thương yêu

có lẽ nào một nửa
yêu đơn phương suốt đời
một nửa kia còn đợi
nửa nào ....không phải tôi ....

(TÌNH KHÚC KTP )






08/08/2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả