khởi động cuộc đời

uất tia hồng nắng, chói chan niềm hy vọng
cánh cửa chính ngôi nhà, mở tung hoành đón nắng
tiếng khóc uất hương trinh, ôi cuộc đời mai mỉa
sửa soạn cuộc hành trình, dương thế trần vạn ngã
năm tháng dài nghiệt ngã, trong vũ trụ vô minh
đời bình minh nắng hạ, đắng cay bùi dư giả
ôi thực tế long đong, mộng mơ giờ mất cả
xác thân này buông thả, ý chí vụt tầm tay
ngày xế chiều bóng ngã, đôi suối lệ cằn khô
lang thang từng khu phố, da tóc đời lỗ chỗ
tia nắng hồng nhường chỗ, cơn lạnh đời hoành hành
cưu mang đời phiêu bạc, đời sao mà khắc nghiệt
miêng mang, rơi chiều vào cuộc sống


một sáng2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả