Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nếu Em về



Nếu mai mốt em về thăm đất mẹ
Nhớ đi tìm làn gió nhẹ chiều quê
Nhìn bờ đê ngang dọc trên cánh đồng
Con đò nhỏ xuôi giòng con sông nhỏ

Trời mới tỏ đã rộn ràng đầu ngõ
Bếp sau nhà lửa đỏ khói bay cao
Bước lao xao người gọi với tên người
Và văng vẳng tiếng cười vui trong gió

Hình ảnh đó hằn sâu trong kí ức
để đêm này chợt thức giấc gọi tôi
Tình buông trôi theo cơn xoáy cuộc đời
Đã ngăn cách một thời bên tiếng vách

Em đừng trách vì tôi không trở lại
Hay thẹn thùng ngần ngại thuở hàn vi
Ngày ra đi tôi mơ ước thật đầy
Giờ trơ trọi những ngày đau còn lại

Nếu mai mốt em về chơi đất mẹ
Nhớ đến nhà thăm mẹ của tôi nghe
Nhớ cố che nước mắt tiếng thở dài
Khi mẹ hỏi "thằng Tài nay có khoẻ"

Em vui vẻ thưa rằng "Anh ấy khoẻ"
Kẻo mẹ già thương trẻ phải lo âu
Cuộc bể dâu trắc trở mất lối về
Tôi nghèn nghẹn lỗi thề cùng đất mẹ

Nếu mai mốt tôi không về thăm mẹ
Khúc quanh đời chậm, lẹ rẽ lâu, mau
Người như nhau ai cũng phải một lần
Đường ly biệt xa gần thôi em ạ
Nếu mai mốt em có về thăm mẹ
Nhớ mỉm cười nếu mẹ hỏi tôi đâu ...



7-8-2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả