Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Khói Tương Tư

Cầu Tràng Tiền 6 vài 12 nhịp
Hai bóng người chưa kịp bước bên nhau
Đã tan mau mỗi bước một nhịp cầu
Chỉ còn lại chiếc cầu phơi tội vạ
Em Vĩ Dạ ngắm trăng tròn 16
Người chợt buồn nhớ áo trắng của ai
Nhớ bờ vai như giấy mới học trò
Nên rối rắm tơ vò nghiêng vũ trụ
Chùa Thiên Mụ khói hương bay nghi ngút
Người thấy người chen chúc giữa đám đông
Buổi chiều trong sao bối rối trong lòng
Để tim phải bềnh bồng nơi thanh tịnh
Rồi bịn rịn giã từ ...không lời nói
Những đêm dài nhức nhối trên sông Hương
Thả tương tư bay bổng khắp Nội thành
Như sợi khói bay tròn quanh núi Ngự
Mang tâm sự kiếm tìm em Đồng Khánh
Tình chưa đầy sao tránh khỏi sót sa
Chợ Đông Ba nhộn nhịp tiếng nói cười
Có ai thấy một người đang ủ rũ
Đời phong vũ thương tình chưa đủ tuổi
Cầu Tràng Tiền lầm lũi bước hư hao
Dốc Nam Dao chìm khuất một bóng hình
Chiều Thượng tứ nhớ tình cô gái Huế




29-4-2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả