Nguyễn Ngọc Thùy Trang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Biết Làm Sao !

Biết làm sao để lòng thôi thương nhớ !
Nguôi niềm đau dang dỡ của hôm nào !
Biết làm sao quên được thuở lòng nao !
Hởi nhân thế biết sao ta nguôi được !

Ðêm hôm nay nào ai hay tâm tưởng
Của lòng ta vất vưởng muốn qụy rồi
Mộng mơ nào chồng chất nghĩa đơn côi
Chư.c bấu lấy cuộc đời ta xé nát

Anh đổ lỗi bảo rằng ta lường gạt
Những nồn nàn mộc mạc tình anh trao
Hôm hiểu ra lòng ta nhức nhối đau
Anh với nhỏ cùng nhau cười ta dại

Vì qúa yêu nên cam lòng nhẫn nại
Gởi đợi mong anh lại ch(ảng ngó ngàng
Ðể bao đêm ta ôm mộng bẽ bàng
Cười rôì khóc ngỡ ngàng trong hư ảo ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả