sàigòn ơi!

sàigòn nói câu từ ly cách biệt
âm thanh nào vang vọng gởi cho nhau
thời êm đềm chôn liệm đã qúa sâu
người muốn nhớ quật khai thời đá gõ

sàigòn ơi rêu phong đà phủ ngõ
lối đi nào lặng lẽ vắng người xưa
đời âm thầm khi trời đổ cơn mưa
người muốn nhớ tháng tư buồn ảm đạm

sàigòn đau bỡi niềm đau cát gío
hạt cát nào dẫm nát dấu chân xưa
bàn chân nào lê gót những dại khờ
bước vào đời bằng tuổi thơ băng hoại

sàigòn yêu bỡi tình yêu ngang trái
ngang trái nào ai dẫn lối đau thương
việt nam ơi sao qúa nổi đoạn trường
lầm lũi bước trong con đường oan nghiệt

nô lệ nào bằng nô lệ con tim
đắng cay thay bước chân đời vướng lỗi
chỉ còn thôi một hình hài tử tội
phương bắc thù đã là mối vô biên

đài loan lổ ngươi dư thừa điểu gỉa
hành hạ người như loài thú rừng xanh
đúng là phường lợn phệ lưu manh
bay sẽ được tặng màu qủy đỏ...chót!


nghèo đừng...2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả