Nỗi Nhớ Nào Hơn Nỗi Nhớ Anh



Còn nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ anh ?
Mà chắc gì... ai tin mình chứ nhỉ
Từng cơn nhớ đang hoành hành âm ỉ
Giết lần mòn thân thể, nhói tim đau

Nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ anh đâu ?
Biển rộng, sông sâu, cũng không thể sánh
Núi cao, trùng điệp, dễ gì ngăn cách
Khi lòng em quằn quại tiếng nhớ anh

Lạ lùng thay, nếu bảo em quên nhanh
Sao trong tim hình bóng anh lẩn khuất
Những giọt mưa là những giọt nước mắt
Cứ lăn tròn, mặn đắng rớt trên môi

Nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ anh. Ôi !....
Cả tâm hồn đang rối bời thương nhớ
Một mình em bơ vơ trên phố nhỏ
Gió vô tình, thổi buốt giá tim em

Anh biết chăng, nỗi nhớ ngày một thêm
Như bậc thang mỗi giây thêm một nấc
Thăm thẳm vào hồn, từng đêm chất ngất
Để trong tim đầy ắp nỗi nhớ anh !!!


08.08.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả