Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Hoài Vọng Tình Xa


Đêm lặng nghe tiếng ai trầm than thở
Âm vang buồn hoà bóng tối vu vơ
Vòng tay nhỏ tìm vào không gian rỗng
Đóm lập loè đâu ánh mắt người mơ

Luồng gió thoảng còn mang hương tình cũ
Ngõ hẹp quanh lạc lõng lối đi về
Dòng tâm tư chìm sâu bờ vực thẳm
Thoáng u hoài trong tiếng dế tỉ tê

Dư âm quyện mây trôi vào xa vắng
Ánh sao gầy run rẩy giọt sương khuya
Ai thao thức nếm tình ươm mật đắng
Để đêm dài cũng vuốt mặt ngẩn ngơ

Giữa thinh không, ai người ngồi hong tóc
Sợi nhớ nhung héo hắt mảnh trâm cài
Cho lá úa rối nhàu vùng mộng mị
Kéo nhau về bó gối khóc tình phai


MPN./.(2001) Revised August 08, 2004

Nhạc Phổ:
http://trinhnu.net/nhac/37790

       
                                Nhạc bản do anh Hà Phương Anh phổ:

                                                  




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả