THUYỀN THU

em yêu mùa thu ấy
có lá vàng bay bay
gió nhẹ đu đưa mãi
vầng trăng cong biết đùa

em yêu nhiều biết mấy
chiếc thuyền giấy trên sông
với tâm hồn thơ mộng
cùng tháng hè chơi nhông

tuổi thơ dần trôi xa
kỷ niệm ngày thơ bé
em miệt mài tự vẽ
về thời gian đã qua

ngày ấy còn như in
trong lòng cô giáo trẻ
nhìn đàn em be bé
chơi lại trò chơi xưa

ôi tuổi xuân vừa qua
sao mà nhanh nhanh quá
giá như mà tất cả
đừng theo thời gian xa

em yêu mùa thu nay
vẽ mùa thu xa ấy
ở trong tranh vẽ lại
mùa thu có mẹ cha

vâng trong mùa thu ấy
hạnh phúc là như vậy
mùa thu nay nhìn lại
thu buồn cùng em thôi

ai cho tôi mùa thu
với tóc thề tha thướt
lá thu như thảm mượt
lót chân em trên đường

em đi tìm người quen
của mùa thu xưa ấy
em qua thời trẻ dại
nên mùa thu đâu còn

sót chút buồn mùa thu
trong hoàng hôn nhạt nắng
bước chân em thầm lặng
em nhớ mùa thu xưa

xếp thuyền giấy chiều mưa
thả trên sông chiều nhớ
thuyền bấp bênh bến đỗ
vụn vỡ ....em khóc òa ...

nước mắt hòa theo mưa
lấp khoang thuyền đang trống
thuyền giấy không hy vọng
sông nước thu , thuyền chìm ..........

(TÌNH KHÚC KTP)



09/08/2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả