SAO EM TIN LÀM CHI !!!

sao em tin mãi làm chi vậy
câu nói yêu em để thêm buồn
nhìn em năm tháng dài sầu mộng
giọt tình thầm lặng gói tương tư

sao em còn cố tình tin đợi
một kẻ như anh chẳng ra gì
hành trang trống rỗng làm sao cưới
anh đành lòng cất tiếng chia phôi

thôi em đừng khóc mà thêm tội
cho kẻ vô tâm để em buồn
tình yêu anh thốt là câu nói
thật lòng anh vẫn mãi còn thương

thương em anh phải đành chọn lựa
câu nói chia tay ấy không đùa
ngày mai anh hứa dài thêm nữa
anh làm sao trả nét xuân xưa ....

van em đừng khóc tình vô vọng
anh muốn em vui bước theo chồng
người yêu em dẫu không mộng
hơn anh nhiều lắm em thấy không ???

sao em cứ mãi buồn như vậy
oán trách anh khi chuyện chúng mình
tình ta đã trở thành diễm ảnh
dẫu là đau đớn phải xa anh

thôi em gạt bỏ dòng dư lệ
cho trái tim em được vơi sầu
tình ta sẽ mãi còn lưu dấu
dẫu là em mặc áo cô dâu

em yêu cười nhé và lau lệ
anh sẽ yêu em đến suốt đời
tình yêu thầm lặng lần sau cuối
nói cho em biết một lần thôi !!!

(TÌNH KHÚC KTP)

09/08/2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả