Tôi phải làm sao

Trăng đêm nay sáng quá
Tròn trên bầu trời xinh
Trăng mỉm cười lung linh
Ngó nhòm qua cửa sổ


Thấy tôi ngồi yên đó
Như thầm hỏi điều chi
Tôi thấy buồn ghê đi
Nên thì thầm tâm sự


Trăng ơi Trăng biết chứ
Những nỗi khổ dân gian
Buồn tủi không dám than
Yêu thương không dám tỏ


Đôi lần cũng muốn ngỏ
Lại sợ bị chê cười
Đành thu gọn mọi lời
Chôn vùi vào dĩ vãng


Sự đời không đơn giản
Nên thường quay ngược dòng
Tôi không muốn lòng thòng
Dây tương tư trắc trở


Càng cố quên càng nhớ
Tôi phải làm sao đây

09/08/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả