Hoàng Thượng Dung
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Sầu Cố Xứ

Em về nhẹ gót chân son
Tóc bay theo gió tay buồn níu tay
Quê hương nhung nhớ hao gầy
Sầu con nước muộn sông đầy phù sa
Ầu ơ tiếng mẹ ru hờ
Từ anh xa bến con đò buồn tênh
Võng chiều kẽo kẹt tre xanh
Tiếng con sáo nhỏ trên cành nỉ non
Nước xưa nay lỡ xa nguồn
Người xưa nay lỡ tủi hờn mười phương
Khói chiều quê ngoại thôi vương
Vườn sau khuyên nhỏ thôi thương nhãn lồng
Trầu xanh thôi níu cau hồng
Tình thôi khóc bậu chim lồng thôi ca
Áo chùng sợi thắt lưng hoa
Vàng xưa lối nhỏ nhạt nhoà trong mơ
Bây giờ hồn phách bơ vơ
Mười phương ngơ ngác, buồn ngơ ngẩn buồn

 

Nhạc sĩ Nhật Ngân dã chuyển thành ca khúc, với phần
 trình bày của ca sĩ Bảo Phương.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả