Em Có Chờ Nơi Ta
em có chờ nơi ta
một ngày mưa trống trải
tình khúc nào ru nhau
giữa muôn trùng ảo vọng
một khúc sông bọt bèo
người qua rồi nắng dội
một lúc buồn theo sau
cánh rong chờ gió tạp
quãng đường đỏ khúc quanh
bụi chia nhau lấp lánh
em, võ vàng hôm nao
vẫn còn nhau, tiếng vọng
em hãy chờ nơi ta
ngày ta về, khất thực
bằng những nỗi lặng câm
trong tim người, hóa ngục
một ngày xanh, qua nhanh
từ lúc nào bóng nhỏ
vỡ thành khuôn pha lê
thế thôi, nụ hôn mỏng
em có ngờ trong nhau
còn tiếng cười thúy trúc
xanh mạ kềm dung nhan
từ hôm còn, tiếng nhỏ
ngày 9 tháng 8 năm 2004