VƯỢT SÓNG

Hạ lại vàng và niềm đau chợt loãng
từ mênh mông phía ấy mấy trùng dương
đến nhé em từ một góc thiên đường
anh vẫn đợi trong rộn ràng nỗi nhớ

dẫu cay đắng còn nặng hoài nhịp thở
đã bao lần đánh vỡ những nhiệt nồng
nhưng tin yêu như một trận cuồng phong
phá băng giá cho hồng lên nhật nguyệt

ngậm thật kín trong ta lời từ biệt
bởi tình ta tha thiết một nguồn reo
từ phía em - anh mỏi mắt trông theo
đôi mắt đuối vẫn hồng tia nắng gợn

nỗi thương nhớ không cách nào chạy trốn
đành ru yên theo giấc cuộc đời mình
mỗi lần nghe phía ấy chẳng bình yên
anh trở giấc nghe tim mình đau nhói

từ phía ấy , em - con chim còn trốn tuyết
từ bên này , anh - ươm nắng gởi về em
gom yêu thương thổi từng hạt bung lên
hồng lắm chứ - em ơi nguồn nắng vỗ ?

khát khao giữ cho ngọt ngào nỗi nhớ
ôm Hạ nồng nuôi lớn nụ hôn say
vẫn là em đắm đuối giữa vòng tay
ta dìu nhau theo cuộc tình vượt sóng .

090804




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả