ĐỪNG CHỜ ĐỢI

đừng chờ lúc sức cùng , lực kiệt
mới gởi lời di chúc về sau
trong đang sống nào ai đã biết
giờ phút nào ta nghỉ cuộc chơi ?

đừng chờ lúc tình yêu từ biệt
mới trao lời tha thiết cho nhau
khi đang yêu nào ai có biết
một thoáng thôi tình bỗng nhạt màu ?

đừng đợi lúc tỉnh cơn cuồng nộ
mới cuối đầu quỳ gối ăn năn
trong ân oán nào ai đã rõ
hồi chuông nào báo cuộc trầm thăng ?

đừng đợi lúc bên giờ tận thế
mới vội vàng dâng lễ cầu kinh
bởi suốt cuộc hành trình nhập thế
biết bao lần ngộ nhận nhục vinh ?

Cho nên chi đừng đợi , đừng chờ
khi làm được chớ nên hẹn hứa
đời thường hằng nhiều nỗi bất ngờ
vẫn cần ngọn đèn dẫu đêm chưa tới !

090804




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả