TRÊN CUNG SẦU HẠNH PHÚC

nghiền nát những hạt đau
vẩy vung đều bụi nhớ
trên từng góc đời nhau
cho lời thơ không vỡ

em ơi giấc tình sâu
cứ mãi còn trăn trở
trong từng chữ trao nhau
nghe nặng hoài nhịp thở

nguồn thương yêu xa sâu
sao còn chưa bung vỡ
cho hạnh phúc dài lâu
trong vòng tay gặp gỡ ?

thời gian chảy thật mau
đời lại dần hao hụt
ta còn gì trong nhau
ngoài những lời hẹn ước ?

@

nghiền nát những hạt đau
lau khô dòng thổn thức
giữ lòng tin yêu nhau
trên cung sầu hạnh phúc !

090804




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả