GIAO MÙA

khi anh về lá vàng nắng Hạ
lúc anh đi gió đã vào Thu
cái khoảnh khắc giao mùa bỗng lạ
trái đam mê vật vả trở mình

những chồi biếc rưng rưng trổ lá
ngập bờ môi nụ đã dậy thì
giọt máu tình nung hồn cháy đỏ
nâng mình lên ngút ngọn yêu thương

hương em rộ căn tròn đôi má
hây hây tình lẳng giấc xuân mơ
Hạ Thu chuyển mùa trên đọt lá
tiễn anh đi vất vả lời thơ

mắt đuổi theo con tim chợt ngã
có phải em giữ lộn hồn anh
bởi tất cả bên mình thật lạ
cả tiếng cười cũng hoá nước long lanh .

090804




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả