Những Khúc Rời

Tà huy vàng tâm thức
Hệ lụy buộc ngùi ngùi
Song trăng mắt khuyết ngàn khơi
Ve đờn ai oán, rạc rời âm thanh

Vết thuơng lòng rỉ máu
Khóc tình si bời bời
Nhát dao nguời khứa vào tôi
Trăm năm vết tích nặng lời ghét, thuơng

U-mê nào cuồng loạn
Uẩn khúc nào ưu tư
Sờ tay vạch cõi sa mù
Lục miền ký ức tình, thù - nghịch nhau

Bến nuớc đời dấy đục
Nội tâm hoá lạc loài
Khoác chi giả tạo miệng cuời
Cho ngang trái, cho sầu rơi mảng sầu

À ơi ! trầm mặc khúc
À ơi ! đêm rơi rơi
Cô phòng một bóng lẻ loi
Buồn rung tiếng nấc, chơi vơi lệ lòng

Chữ C nguyệt Cạn vòng cung
Sầu tôi chửa cạn tình chung bao giờ
................


8/9/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả