NỖI NHỚ TRONG TIM

Con đường xưa giờ đây trong hiu quạnh
Ghế đá buồn ghi dấu thuở vào yêu
Lá vàng rơi phủ kín thật tiêu điều
Không gian lạnh...chợt hồn nghe xao xuyến

Chuyện tình xưa...hình như còn lưu luyến
Để trong tim nỗi nhớ chẳng hề nguôi
Tay trong tay mình tưởng chẳng hề rời
Đâu hay biết ngày nay tình chợt mất

Để những khi Thu về lòng héo hắt
Từng cơn sầu góp nhặt bởi tình xa
Cho lòng mình lưu giữ chút thiết tha
Cơn mưa hạ phải chăng còn nuối tiếc

Xưa chung đôi giờ đường đời cách biệt
Chút hương lòng chiu chắt để hoài mơ
Kẻ tiếc thương người khắc khoải mong chờ
Tìm đâu hỡi bóng hình trong nỗi nhớ


August.09.04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả