Xin Trả Lại
Xin trả lại những chuỗi ngày đen tối
Mắt chào đời mang tội khắc mẹ cha
Người hững hờ cảnh bại sản tàn gia
Thân trôi dạt theo từng cơn sóng dữ
Xin trả lại những trận đòn thập tử
Nát thịt da vì cơn giận ngút trời
Trong bóng đêm ta thầm khóc với đời
Cùng cha mẹ sao phận mình nghiệt ngã
Xin trả lại những tháng ngày lạnh giá
Dưới cơn mưa chân hối hả về đâu
Bước chông gai qua lối rẽ u sầu
Đường tuyệt vọng tìm gì trong cuộc sống
Xin trả lại những đêm dài ác mộng
Để hồn ta thanh thản hết kiếp người
Đón bình mình soi sáng tận chân trời
Hoa khoe sắc giữa dòng đời hạnh phúc
08/09/04