TRĂM NĂM LỠ MỘNG TÌNH

Trời tháng tám mây mù giăng khắp lối
Anh nơi đâu mình vời vợi cách xa
Con phố buồn vắng từng bước chân qua
Chiều ngơ ngác ngỏ về ai đưa đón

Ngày lại ngày mạch sầu dâng có ngọn
Tâm tư em hứng trọn những niềm đau
Giấc mơ xưa...niềm luyến nhớ ban đầu
Trong tiềm thức hằn sâu bao kỷ niệm

Hình bóng anh vẫn luôn luôn lấn chiếm
Nhưng mộng tình mình lỡ dịp trăm năm
Bao thương yêu chỉ tiếc nhớ âm thầm
Tìm quên lãng cho mình thôi hoài vọng

Nhớ thương chi cho sầu đau lắng đọng
Để lòng mình khoảng trống chợt vùi chôn
Lời yêu thương mang nặng nét dỗi hờn
Bao mộng ước trăm năm đành lỗi hẹn


August.09.04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả